làm sao ai dỗ được
tiếng nấc dập dồn trên gối nhung
phách ngọt đàn say êm nệm khói
hoa xoan đêm lạnh rụng trắng thềm
trở gót
nao nao vùng hiu quạnh
gái Tầm Dương mơ áo sen vàng
gửi người xa xứ đêm tâm sự
chim cá mờ tăm bóng bặt âm
thơ ai
nuôi trái tim nặng trĩu
mấy cung Hồ Xế hương trêu người
bao năm nét bút bùa mê hoặc
hoa nguyệt điệu mây rộng chân tay
hơi tàn
hỏi linh hồn ai khóc
nấm mộ đen cổ ngự đêm thâu
nghe trong giông bão niềm cô tịch
cung các vàng son khói chiêm bao
khuya rợn
sương khói phù dung ngập
hồn xiêu vạn cổ nhợt màu mây
nắng xanh cánh rộng ai mơ ước
thế kỷ huy hoàng một Á Châu
trăng ướt
giác quan ôi lười biếng
hồn xác vơi
thoi thóp tình người
hai bàn tay sắt bọc nhung lụa
khói bể tay chèo đỏ nước non
vũng lệ
trăm năm thuyền không bến
4 nhận xét:
bao năm nét bút bùa mê hoặc
hoa nguyệt điệu mây rộng chân tay
,thích!
nghe trong giông bão niềm cô tịch
cung các vàng son khói chiêm bao,lạ,mê!
nắng xanh cánh rộng ai mơ ước
thế kỷ huy hoàng một Á Châu,thích!
trăng ướt
giác quan ôi lười biếng
hồn xác vơi
thoi thóp tình người,lạ ,khoái!
Đăng nhận xét