quay nhìn tương lai

một vòng tay đổi
hôn sâu ngủ vùi
xoay vòng nhân thế
sầu kể nắng bay

ngủ ngon người ơi
sông quê lõa thể
sao tỉnh người đến
trăng cạn chén say

hoa nở đá tàn
ấm êm mộ cổ
sông quên tình ái
gió buồn thu đau

đường thu luyến nhớ
đêm phơi phố hiền
trái tim nhỏ lệ
nỗi niềm cô đơn

mênh mang con sóng
gặp nàng mẹ mong
bao giờ trăng gối
trầu cau điêu tàn

giật mình tỉnh giấc
quay nhìn tương lai
bóng mây ở lại
viễn du ngàn khơi

quay quắt suy nghĩ
u linh vàng tim





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngủ ngon người ơi
sông quê lõa thể
sao tỉnh người đến
trăng cạn chén say,lạ,thích!

Nặc danh nói...

hoa nở đá tàn
ấm êm mộ cổ
sông quên tình ái
gió buồn thu đau
tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

đường thu luyến nhớ
đêm phơi phố hiền,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

bao giờ trăng gối
trầu cau điêu tàn,hãi,nghiện!

Đăng nhận xét