làn gió mát ru hời
đưa giấc mơ tôi về bến mộng
sương gió
nụ hồng hé nở
nắng tinh khôi nồng nàn thịt da
rạng rỡ
ánh mặt trời lấp lánh
lời thì thầm gió nói vạn điều
trong vắt
ngọt ngào vũ trụ
khi chúng mình bốn mắt nhìn nhau
tinh tú
dệt thơ thêu gấm
thăm thẳm miên man nhịp thở hồng
gửi bước
con đường thơ yểu điệu
ngàn chua cay khổ lụy đa mang
bẽ bàng
thênh thang từng câu chữ
trải mộng âm thầm từng cõi mơ
yếu mềm
quê hương yêu một thuở
hạt mưa làm khóc bờ vai
rưng rưng chiều xuống mùa sương lạnh
trải mộng cùng mưa kỷ niệm về
đợi
từ xa xưa giọt nhớ
chạnh lòng lưu luyến phút tiễn đưa
chìm trong cõi nhớ sầu đông gọi
tay dắt tay đi phía mặt trời
mộng
vết càn khôn hạn hẹp
kết nối duyên trăng nước mây sao
phương nam nghĩa thắm tình xum họp
khăng khít cùng nhau giấc chiêm bao
sóng cạn
xuân hồng hoa nở
2 nhận xét:
bẽ bàng
thênh thang từng câu chữ
trải mộng âm thầm từng cõi mơ,tuyệt ,thích!
yếu mềm
quê hương yêu một thuở
hạt mưa làm khóc bờ vai,choáng,khoái!
Đăng nhận xét