em là ngà ngọc
trời xanh nổi gió sóng bằng thềm hoa
tuyết giăng
bờ môi hoang vắng
giọt sương bay đọng trên cánh hoa nhài
yêu thương
khối tình thầm kín
con tim mệt mỏi đánh chìm giấc mơ
buồn không em
lấy chồng thi sĩ
ưu tư hàng thế kỷ
suy ngẫm đời thịnh suy
bằng lăng
bâng khuâng vần thơ đi lạc
muôn ngàn đóa hoa hương thơm vẫn điệu đà
mùa thu héo bồng bế non sông
tiếng ru ngàn năm rượu hồng say khướt
trăng vỡ
chúc bình yên tâm sự
quê hương hùng vĩ giữa khung trời
cánh hạc
mở toang đường hăm hở
rượu một hàng thắp sáng tha nhân
ngọn đèn
trăng tan đáy cốc
thần hồn mải miết say
phảng phất men hư ảo
dập dìu tàn canh sóng sánh
khốn cùng
vũ trụ vật vã
hạt bụi cuồng quay
sỏi đá trơ trơ tình sông lở
nắng bạc màu
ngữ vọng phương trời thương nhớ
đêm huyền tan
khối chung tình
thẩm nguyệt
giấc địa đàng
3 nhận xét:
mùa thu héo bồng bế non sông
tiếng ru ngàn năm rượu hồng say khướt,lạ ,thích!
cánh hạc
mở toang đường hăm hở
rượu một hàng thắp sáng tha nhân,choáng,thích!
khốn cùng
vũ trụ vật vã
hạt bụi cuồng quay
sỏi đá trơ trơ tình sông lở,hãi,thích!
Đăng nhận xét