em đến
vầng trăng bỗng tỏa hương
nét lửa
mười ngón tay dâng nguyện
ngưỡng vọng em như những nguyện cầu
thu về
ai cảm thương nhan sắc
hằng viễn hoài xa cách đài trang
phất phơ ngọn gió rừng quan ải
hồ biển rưng rưng nét thanh đài
thanh sắc
gió đầu xuân mời gọi
suối bạc ngấn vàng mắt long lanh
núi xanh trời biếc làn mây trắng
yến nhạn vui vầy hòn đá xanh
lan búp
mười ngón tay rong rẩy
lòng như xuân hồn núi hoang vu
nụ cười trong vắt rừng uốn khúc
thương nhớ phương trời gửi thu xanh
lãnh đạm
hương thơm thao thức
trở về đồng nội trái tim sầu
ráng chiều giục giã thu ở lại
xanh mãi đồi dâu hồn cỏ hoa
thu tiễn
khát vọng thành mưa gió
thăm thẳm chìm sâu mộng cõi nào
cặp mắt nhìn nhau hương giấy mực
lung linh sao rụng ngậm chiêm bao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét