trái tim
cát bụi chơi vơi
lửa hồng thiêu đốt ánh mặt trời
biển vụt lớn vứt tình người vùi dập
khoảng cách
nghĩa địa hồn hiu hắt
miệt mài man mác sóng âm ba
đàn khóc du dương đời kiếp bạc
xám thịt da niềm đau không già
tan nát
nhịp đau đêm ớn lạnh
nấm mồ hoang xương cốt tro tàn
có những vì sao đêm lấp lánh
đom đóm đi về nghĩa địa hoang
hong áo
nụ hôn xưa gìn giữ
đẹp tựa bài thơ sóng mắt trao
duyên dáng
bước chân chiều Hà Nội
nhịp thuyền êm tách bến đêm sao
nhạc sĩ
hạt mưa hòa vào từng con sóng
hả hê ngưng đọng bến không gian
ân tình
bao năm tim biền biệt
giọt thời gian kỷ niệm chênh chao
hùng vĩ
có đôi bờ nắng quái
giấc ngả tương tư đắm dại khờ
tình kia
thời gian người hiện đại
tâm hồn say dung tục phối suy tư
vết đau
đời oằn cảm xúc
3 nhận xét:
đàn khóc du dương đời kiếp bạc
xám thịt da niềm đau không già,thích!,mê!
có những vì sao đêm lấp lánh
đom đóm đi về nghĩa địa hoang,yêu!
ân tình
bao năm tim biền biệt
giọt thời gian kỷ niệm chênh chao
hùng vĩ,lạ,mê!
Đăng nhận xét