tìm vun nụ cười

ngân hà
chơi vơi hồn mơ mộng
đáp số về đâu hỡi cuộc đời
trái tim cổ tích bay lên trước
bước hoang tàn theo cánh lá rơi
khủng bố
giấc mơ đau thế kỷ
tóc xanh như ngọn nắng thu già
biển hồ mây trắng thơ rực rỡ
dòng sông mượt óng sóng đầy vơi
nghĩ lại
đau lòng canh tàn tạ
người đi vun đắp những nụ cười
mùa xuân tia nắng hồng miên mải
chan chứa trong lành hy vọng xanh

ưu phiền
vùng trời nào lưu lạc
cánh buồm âm nhạc sóng băng băng
mây co ro tuyết kèn vàng lấp lánh
tay trong tay đêm tiếng hát nồng nàn
náo nức
giấc mơ xưa họp lại
chim trên cành
rừng rạo rực màu xanh
trăng trong vắt mây xa xưa hòa hợp
đỉnh thiên đàng thơm ngát hương sen
réo rắt
thác ghềnh nào đạm bạc
đổ vỡ hờn oan linh hồn khổ đau
bẽ bàng
bài thơ xưa rực sáng
ly rượu đắng
khúc nhạc
mùa đông

   


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim cổ tích bay lên trước
bước hoang tàn theo cánh lá rơi,thích,mê!

Nặc danh nói...

khủng bố
giấc mơ đau thế kỷ
tóc xanh như ngọn nắng thu già,thích,hãi!

Nặc danh nói...

réo rắt
thác ghềnh nào đạm bạc
đổ vỡ hờn oan linh hồn khổ đau,lạ ,mê!

Đăng nhận xét