kinh thành tâm huyết
hân hoan bàn tay trắng nỗi buồn
bông hồng thao thức ôm trời nhỏ
đón cả hồn thơ vào giấc mơ
vị đắng
thế gian buồn không nói
yêu thương người hòa hợp trăng sao
trong xa cách vẫn lung linh đĩnh đạc
nghĩa địa vui vun đắp nụ cười
pha loãng
gió thời gian rong ruổi
ai ngủ say quên cả lối đi
lắng đọng
hồ không gian thủy mặc
mưa rách trời
vang động âm ba
gian dối
mùa thu may áo cưới
bài thơ trần thế trăng vịn vai
một ngày
gió thời gian ngừng lại
vụn vỡ tiếng cười duyên dáng sơn khê
chắp nối
sắc hương nào ngạo nghễ
những buồn thương
trăng vẫn đam mê
một ngày phố tím hoa lan mộng
đỏ tiếng người yêu tha thiết vui
vạn nẻo
bàn tay lạnh cóng
chồng chất ưu tư
sông núi ngủ vùi
trái tim bỏ ngỏ run hàng chữ
hai đứa phương trời
tuyết lãng du
3 nhận xét:
hân hoan bàn tay trắng nỗi buồn
bông hồng thao thức ôm trời nhỏ
đón cả hồn thơ vào giấc mơ
lạ,mê!
trong xa cách vẫn lung linh đĩnh đạc
nghĩa địa vui vun đắp nụ cười,hãi,thích!
một ngày phố tím hoa lan mộng
đỏ tiếng người yêu tha thiết vui,chóng.thích!
Đăng nhận xét