ừ có lẽ

biển hát
treo hồn nửa vầng trăng tít tắp
thả lòng bay lặng lẽ bến hư vô
khi anh hóa hàng phi lao trong sóng bão
em trong anh huyền ảo một mùa thu
lênh đênh
xa xưa tình vương lại
làn mây trôi sao cứ mãi vô tình
biển ba phần trái đất tươi xanh
đêm không gió mà sóng nào xao động
gọi tình
trái tim mở cửa
mây tương tư chín mộng lúc sương mù
tình quyến luyến quện hồn em lốc xoáy

dìu dặt
tiếng nhạn đà xa vắng
thầm thì ngôn ngữ yêu đương
treo hồn lên nửa vành trăng lấp lánh
ngây ngất
ngọc lan tỏa hương mát
đêm hồng diễn hồn nhiên là thánh dược
hạnh phúc thăng hoa mây nắng được mùa
xốc lại dìu nhau vào miền đất hứa
vượt tầng mây vào chín cõi mơ
thơ vĩnh cửu
ừ thôi chim sáo sậu
kết bạn đan thơ như gió qua cầu
ừ có lẽ đêm nay thơ lại thức
để ôm sầu trong khối tình ngâu

 



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

khi anh hóa hàng phi lao trong sóng bão
em trong anh huyền ảo một mùa thu,hãi,thích!

Nặc danh nói...

gọi tình
trái tim mở cửa
mây tương tư chín mộng lúc sương mù
tình quyến luyến quện hồn em lốc xoáy
lạ,thích!

Nặc danh nói...

đêm hồng diễn hồn nhiên là thánh dược
hạnh phúc thăng hoa mây nắng được mùa,thích,mê!

Nặc danh nói...

ừ có lẽ đêm nay thơ lại thức
để ôm sầu trong khối tình ngâu,choáng,yêu!

Đăng nhận xét