một thoáng mưa xõa tóc
con đường ướt cỏ ven đê
đường xa bóng nước gập ghềnh
nước rơi từng giọt xa rời vai xanh
bến cũ
chân mây quạnh quẽ
ải quan san hoàng hôn vắng hoang tàn
nỗi nhớ
xao xác đêm trở mộng
thao thức canh tàn cơn mưa điên
người về
bóng chim tìm tăm cá
câu chữ lời thơ phủ chiếu hoa
mây khói còn vương sầu một thuở
dâu bể trăm năm nhạt bóng mờ
vớt rượu
giọt đọng bàn tay
miền quá khứ dầy thêm năm tháng
chén vơi
sầu kia đâu cạn
trăm đắng cay nâng giấc dịu dàng
tình tự
thơ ngây ngày theo đuổi
lạc giữa đời sóng đánh tả tơi
cánh võng
thu gọi hồn ngoài ngõ
nắng thu xanh rạo rực đê mê
từng đàn chim sải cánh rủ nhau về
giục ngày mới chung vui mùa tái ngộ
thả mộng
trang giấy trắng
nao nao
vẽ bùa mê
3 nhận xét:
nỗi nhớ
xao xác đêm trở mộng
thao thức canh tàn cơn mưa điên,choáng,yêu!
mây khói còn vương sầu một thuở
dâu bể trăm năm nhạt bóng mờ,tuyệt ,thích!
từng đàn chim sải cánh rủ nhau về
giục ngày mới chung vui mùa tái ngộ,thích!
Đăng nhận xét