vỡ sầu

vỡ sầu
giọt nước mắt muộn màng
chẳng thành lời cũng lận đận hồn hoang
cũng đau xót cũng nhớ thương vô tận
nín đi em 
chiều rơi nắng
ngủ ngoan bến địa đàng huyền thoại
nước mắt thêu màn đêm
để nỗi nhớ nguôi ngoai khắc khoải
hãy cười
từng dòng sông xanh nắng
những vần thơ cày ải thời gian
mặc giông tố phũ phàng diệu vợi
nghĩ ngợi
trăng phương xa ánh sáng diệu kỳ
đưa em vào giấc mơ huyền thoại

biển xanh
úa tàn mộng mị
trái tim nhàu nát cô liêu
xin đừng bắn mũi tên trúng đích
giấc mơ xiêu
gom kỷ niệm nâng đỡ cánh diều
lời ca thánh thiện nơi lòng huyệt
gió mưa
máu nhỏ hồn huyết lệ
mặt trời điên chiếu nhũng tâm sà
con tim vỡ phá tan ích kỷ
thiên đường rộng mở 
đức ân Thiên Chúa
gió ta bà

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

giọt nước mắt muộn màng
chẳng thành lời cũng lận đận hồn hoang
cũng đau xót cũng nhớ thương vô tận,hãi,thích!

Nặc danh nói...

hãy cười
từng dòng sông xanh nắng
những vần thơ cày ải thời gian
mặc giông tố phũ phàng diệu vợi,lạ ,khoái!

Nặc danh nói...

biển xanh
úa tàn mộng mị
trái tim nhàu nát cô liêu
xin đừng bắn mũi tên trúng đích,tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét