yêu rất xa

lá rơi
sầu tha hương mỏi
thu về đêm con phố thở dài
trên tay sao vẫn thấy đam mê
gió tâm tình nhớ thương sợ hãi
quạnh quẽ
hạ hồng con tim nhỏ
tình tinh khôi hoa dệt mộng cười
cỏ cây rung rinh ngày vẫy gió
nhớ một vầng trăng thuở xa xôi
ven sông
sợi tơ se kẽ tóc
vàng thau son phấn đẹp giữa đời
chân bước chiều thu mưa lầy lội
dịu dàng mười ngón
đêm không gian

xuân về
thoáng buồn rơi tâm sự
gieo thơ muôn ánh nắng thau vàng
gửi hồn theo áng mây dong dải
tuổi đời xếp lại một thời xa
nhịp điệu
vần thơ nào nức nở
trung niên ngọn gió đẹp muôn màu
vầng trăng nào thức ngàn nhung nhớ
một thoáng xa dần đêm đắm mơ
cái nghèo
kỷ niệm trong day dứt
phận đời trôi như cánh vạc bay
tuổi xuân đã khép thêm bao tuổi
long đong trần thế miệng vui cười
dang dở
tình quê hương vời vợi

   






3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thu về đêm con phố thở dài
trên tay sao vẫn thấy đam mê
gió tâm tình nhớ thương sợ hãi,thích,khoái!

Nặc danh nói...

chân bước chiều thu mưa lầy lội
dịu dàng mười ngón
đêm không gian,gợi,thích!

Nặc danh nói...

tuổi xuân đã khép thêm bao tuổi
long đong trần thế miệng vui cười,hãi,thích!

Đăng nhận xét