đâu phải mùa thu không khóc

hoa hồng nở
mùa thu trong vắt
tiệc vui ngọn nến lung linh
đời quay nhẹ những vòng luân vũ
cúi xuống hồn nhau mùi hương đam mê
lãng mạn
ánh trăng tràn cây cỏ
xanh xanh ngoài ngõ giọng tình yêu
ai nhốt con tim trong phòng nhỏ
ngàn năm còn đó bóng cô liêu
tiệc vui
nụ hôn rằm tháng bẩy
mịt mù sóng vỗ chia đôi đời
nỗi nhớ giằng co vào huyệt lộ
vẫn đi trên phận cát rã rời
đời khóc
trăm năm dâu bể
những trầm luân câm lặng nắng xuôi vai

sông cạn
trước sân hoa hồng nở
đêm nghe nỗi nhớ về gần
áo trắng
hoa nhạt hương phấn
ngày tình tàn trăng nguyệt lầm than
ngọc vỡ
giọt sương loang lổ
xe lăn trên bờ đại dương
những chiếc lá vàng run giữa nắng
ngày trước mặt
suy tư sót lại đêm tàn
như lá khô giữa phương trời vô định
gió hoàng yến
trái tim yên tĩnh
ngày dài lăn xuống vực
bóng thu già





5 nhận xét:

Nặc danh nói...

đời quay nhẹ những vòng luân vũ
cúi xuống hồn nhau mùi hương đam mê,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

nỗi nhớ giằng co vào huyệt lộ
vẫn đi trên phận cát rã rời
,hãi,thích!

Nặc danh nói...

áo trắng
hoa nhạt hương phấn
ngày tình tàn trăng nguyệt lầm than,hãi,thích!

Nặc danh nói...

ngọc vỡ
giọt sương loang lổ
xe lăn trên bờ đại dương
những chiếc lá vàng run giữa nắng,choáng!

Nặc danh nói...

gió hoàng yến
trái tim yên tĩnh
ngày dài lăn xuống vực
bóng thu gìa,tuyệt ,mê!

Đăng nhận xét