bụi chiêm bao gió canh trường mòn mỏi
tóc xõa mây buông nguyệt trêu người
một phen tan vỡ đời giông tố
mưa phùn men mốc cỏ xanh tươi
si hẹn
gió heo may đài các
đẹp đôi cho đất trời ghen
tung tăng
chim hiền vỗ cánh
giấc thiên thai để trắng bút lưu thần
mười phương
thi sĩ mê đường lụa
đêm lạnh thu đi mộ tần ngần
mười hai bến nước con sông cạn
men hải hồ bạc phơ kiếp thơ
lệ ngâu
bầu trời thu vàng lá
sen từng cánh sương trinh từng giọt
hoa đào ôm đánh lệch vần thơ
gẫy nát
vò rượu trên lưng đổ
nắng phơi thịt da tim héo bốn mùa
nay thấy thu về khâu vá lại
quẳng mái chèo ngang xuôi bến quê
gió cạn
cơn vui mùa gặt đến
xé vụn ưu phiền xanh mãi thơ
sóng đánh
tim trôi bờ vỡ lở
mênh mông nệm gối rét căn phòng
lung linh
nguyệt thấm
vàng trăng sách
đá mỏi chân mòn nước non say
6 nhận xét:
một phen tan vỡ đời giông tố
mưa phùn men mốc cỏ xanh tươi,thích!
mười hai bến nước con sông cạn
men hải hồ bạc phơ kiếp thơ,yêu!
gẫy nát
vò rượu trên lưng đổ
nắng phơi thịt da tim héo bốn mùa,lạ ,thích!
nay thấy thu về khâu vá lại
quẳng mái chèo ngang xuôi bến quê,tuyệt,yêu!
sóng đánh
tim trôi bờ vỡ lở
mênh mông nệm gối rét căn phòng,hãi,thích!
lung linh
nguyệt thấm
vàng trăng sách
đá mỏi chân mòn nước non say
đẹp,thích!
Đăng nhận xét