thời gian luôn lãnh đạm
giấc mơ xiêu ánh sáng thật diệu kỳ
nhạt nhòa nắng
ánh bình minh trong trẻo
mỗi con người một tim nắng lung linh
hoa hồng
bóng phù du hư ảo
đôi vòng tay ôm những giấc mơ khờ
biển chập chùng mênh mông sóng vỗ
đời yêu nhiều vui có như không
trăng vỡ
mênh mông cõi mộng
ai đi gắp lửa ánh trăng vàng
chỉ có thơ
sóng bồng bềnh hư ảo
đưa nhau về giấc mộng trên cao
bến đò
nắng xoay chiều gió
ngả nghiêng ngã ba trời
bước chân cô liêu
ngập ngừng con sóng yêu dang dở
rong rêu
nốt nhạc thời gian
nửa dốc lưng chừng mờ đôi mắt
trên đỉnh hồn
phù vân mây rủ
gió lang thang gội rửa mái đầu
lũng sâu
cát bụi trùm hơi thở
một kiếp hồn hoang xanh thịt da
ký ức
đầy vơi kỷ niệm
dòng sông
tràn ngập giấc mơ
5 nhận xét:
nhạt nhòa nắng
ánh bình minh trong trẻo
mỗi con người một tim nắng lung linh,thích!
đời yêu nhiều vui có như không,khoái!
trăng vỡ
mênh mông cõi mộng
ai đi gắp lửa ánh trăng tàn,thích!
bến đò
nắng xoay chiều gió
ngả nghiêng ngã ba trời,lạ,thích!
trên đỉnh hồn
phù vân mây rủ
gió lang thang gội rửa mái đầu,thích!
Đăng nhận xét