mặt trời cổ thụ
ngã ba đường
con chim tuyết trắng
ngả bóng
cây ngồi nghỉ mệt
rễ ăn sâu hút mạch nước ngầm
héo hắt
dòng lệ thời gian nấc
bước chân chiều đơn điệu
bâng khuâng vương vấn vào đường yêu
lẳng lặng
rời nhau lòng khập khiễng
gió mưa
nước vẫn chảy qua cầu
hồn sầu
giá lạnh nhịp xa xôi
lễ hội
tay trong tay mưa gió
phố núi chênh vênh nhạc tháng ngày
gìn giữ hồn thơ như sợi chỉ
xuyên qua từng giọt thời gian
thắp trong không gian nhiều vùng ánh sáng
thủy triều
tình yêu như ngọn sóng
hòa vào đại dương
nhởn nhơ bầy cá
diễm mộng
gió căng lồng ngực
thì thầm trong đêm
hương cỏ hoa
bùa ngải
nhạc trong thơ
còn mãi
4 nhận xét:
héo hắt
dòng lệ thời gian nấc
bước chân chiều đơn điệu
bâng khuâng vương vấn vào đường yêu,hãi,thích!
gìn giữ hồn thơ như sợi chỉ
xuyên qua từng giọt thời gian,lạ,thích!
thủy triều
tình yêu như ngọn sóng
hòa vào đại dương
nhởn nhơ bầy cá,thích!
diễm mộng
gió căng lồng ngực
thì thầm trong đêm
hương cỏ hoa,mê!
Đăng nhận xét