buồn vui khôn dại

trái đất này dường như là nhỏ bé
mộng tình trăng người thơ thẩn bên sông
chén vô tư cứ vẫn mãi hư không
cành khao khát giấc buồn vui khôn dại
lỡ duyên
thuyền đơn phương nghiêng mái
mưa khô héo trái tim nát nhàu
chuyện tình buồn hai đứa cách xa nhau
ngày gặp gỡ kỷ niệm nào vương áo
thoang thoảng
cánh sen thơm đầu hạ
tủi thân hờn giận tiếng tơ lòng
một chút hương bay thơm giọt lệ
thiên đường trơn trợt gió quê hương

tháng ngày
hồn say men gió
chênh chao bão tuyết cánh chim lạc đường
người rời tổ ấm mây thong thả
tha thiết bạn đường chút nắng rơm
ngày đến
niềm vui nhảy nhót tình ca nhạc
nụ hôn hờn dỗi đến nghẹn lời
ngược xuôi cánh gió đêm trăng lả
giọt yêu đời vũ trụ reo vui
trăng khuyết
đại dương im tiếng sóng
xào xạc tư duy lưu lạc ước mơ
hồn thức
ánh bình minh bừng nở
vạn vạn mây bay
tăm tối thường ngày
khóc
một đời nguyệt thực
đêm vay

 


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

chén vô tư cứ vẫn mãi hư không
cành khao khát giấc buồn vui khôn dại
tuyệt,choáng,thích!

Nặc danh nói...

mưa khô héo trái tim nát nhàu
chuyện tình buồn hai đứa cách xa nhau
ngày gặp gỡ kỷ niệm nào vương áo,hãi,thích!

Nặc danh nói...

một chút hương bay thơm giọt lệ
thiên đường trơn trợt gió quê hương,lạ,mê!

Nặc danh nói...

ngược xuôi cánh gió đêm trăng lả
giọt yêu đời vũ trụ reo vui,thích!

Nặc danh nói...

xào xạc tư duy lưu lạc ước mơ,mê!

Đăng nhận xét