chén rượu mười năm

hoa tươi
nằm ngay ngõ lạnh
chiều buông song cửa hong trời
ta đợi bóng mặt trời hiện diện
rạn vỡ chân trời hoàng hôn rơi
tiểu sành
nghiêng nghiêng hồn nhập xác
chiều nay
cung đàn điệu rã rời
khói hương ướp hồn bên xương lạnh
mây trắng trên trời len lỏi đông
duyên kiếp
heo may chớm nụ
ngăn ngắt chiêm bao úa giấc mơ
mười hai con giáp con nào mạnh
tình chẳng nên thơ rất dại khờ

thong thả
ngai vàng yêu sắc lá
heo may đã chớm gió lên mùa
hồ ly biền biệt trăng cầu tự
vũng tối đêm rằm trăng biết chưa
lặng lẽ
trăng lèn qua song cửa
một kiếp tình trai hiu hắt đông
gói trọn
tâm linh vào trang sách
mười phương vó ngựa đêm giật mình
trang trọng
hồng liễu hoa miêu đỏ
vẫn lung linh
nguyệt tắm bông hồng
ngưỡng vọng
chén rượu đời buông thả
ngàn năm trời
mây gió cõng thân

     

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

khói hương ướp hồn bên xương lạnh
mây trắng trên trời len lỏi đông,thích!

Nặc danh nói...

heo may chớm nụ
ngăn ngắt chiêm bao úa giấc mơ,mê!

Nặc danh nói...

hồ ly biền biệt trăng cầu tự
vũng tối đêm rằm trăng biết chưa,thích!

Nặc danh nói...

lặng lẽ
trăng lèn qua song cửa
một kiếp tình trai hiu hắt đông,thích!

Nặc danh nói...

ngưỡng vọng
chén rượu đời buông thả
ngàn năm trời
mây gió cõng thân,hãi ,thích!

Đăng nhận xét