đêm huyền nhạc điệu

cung đàn
tiếng đục trong lạnh lùng đêm tê tái
kỷ niệm nhỏ bé vùi vần thơ
âu yếm hồn phiêu lãng như mơ
cành vương vấn khói như hơi thở
phát vãng
cuộc tình nào băng hoại
dòng sông điên nhấn chìm giấc mơ
cung đàn rên nốt trầm vô tận
bước phong trần long đong cơn mưa
thuở ấy
hồn hoang trăm câu hỏi
mái hiên xiêu thấp thoáng vai gầy
tim muốn nói miệng chẳng nuông chiều
trăng sao vẫn thẫn thờ không gian hẹp
bão nổi
phận bọt bèo duyên kiếp
tội quá em ơi u ám cuộc đời
bến yêu đương cứ mùa sương mộng mị

đốt lửa
khúc đá vàng tuôn lệ
không gian xõa tóc hận ly tan
khắc nguyện dấu yêu thần chan chứa
luyến láy cung thương biển ngậm ngùi
tiếng vọng
tơ vàng xao xuyến
đêm huyền ngơ ngác điệu trăng sao
kỷ niệm
gian nan đời dâu bể
thế giới cuồng quay xuân muộn về
kề cận
nét vàng giai điệu
đôi vòng tay nồng ấm giấc tin yêu
tha thiết
đêm huyền nhạc điệu

 


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

cung đàn rên nốt trầm vô tận
bước phong trần long đong cơn mưa,thích!

Nặc danh nói...

khắc nguyện dấu yêu thần chan chứa
luyến láy cung thương biển ngậm ngùi,lạ,thích!

Đăng nhận xét