gió giữa trưa

đông về
gió bụi lạnh lùng
hồn đau gắng vượt
một vùng đắng cay
đêm thao thức
hẹn nụ cười
vài trăm ngàn vạn những điều xót xa
bình tâm
đứng gió giữa trưa
trái ngang thêm nụ đau thương thêm nồng
hợp tan
hò hẹn bể dâu
phong ba tình lạnh
trên đầu mây bay
khắc từng con chữ cô liêu
xoay vần nghịch lý
diệu kỳ vần thơ

giấc mộng
vỡ tan hoang mưa đá
nỗi niềm ngược bến bơ vơ
con chữ chết nổi trôi đầy trang giấy
gió tang thương mưa cũng ngậm ngùi
chân lý
bình an và dung dị
thiên đàng mộng mị giấc mơ xiêu
nấm mồ vỡ
vần thơ yêu lịch lãm
cất giữ trong tim những giọt nắng vàng
thả buồm
trái tim đau tê cóng
thi sĩ yêu đời hâm rượu nóng tình si
hãy viết những dòng thơ kỳ vĩ
thế kỷ sang trang
suy nghĩ biết đi

 


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hợp tan
hò hẹn bể dâu
phong ba tình lạnh
trên đầu mây bay,thích!

Nặc danh nói...

con chữ chết nổi trôi đầy trang giấy
gió tang thương mưa cũng ngậm ngùi,yêu!

Nặc danh nói...

nấm mồ vỡ
vần thơ yêu lịch lãm
cất giữ trong tim những giọt nắng vàng,lạ ,thích!

Đăng nhận xét