trăng lay mành vào gọi
mặt trời lên
thức dậy khoe tươi
rạng rỡ cánh bay
hoa vàng quyến lá
thanh thoát tháng ngày trăng hạ thanh thanh
hướng dương
thấm thía đường trăng lặn
xoay giấc mơ hy vọng thật nhiều
một mai hai đứa phương trời lạ
đêm ba mươi mộng chuyển giật thiên đường
năm mới
phút hoang mang bỡ ngỡ
rượu nồng mạnh hơn gió bão xưa
một năm với trái tim rạo rực
tuổi hồn hoang thăm thẳm chân trời
mưa bão
nửa mùa xuân chờ đợi
ai vui trăng sóng sánh nhịp yêu đương
đàn bướm nhỏ bay trong nắng mới
cánh hoa vàng rực rỡ sương tươi
đốt lửa
nữ hoàng quên vương miện
lòng đau khập khiễng bước chân
mười hai bến nước xa dằng dặc
nắng chẳng hăng say rượu tần ngần
hoang dã
lệ nào tẩy xóa
nước trôi
sóng đánh chân đời
cho khóc cười
hỡi nhà thơ sáng tạo
bão thế gian
3 nhận xét:
mưa bão
nửa mùa xuân chờ đợi
ai vui trăng sóng sánh nhịp yêu đương,lạ ,thích!
mười hai bến nước xa dằng dặc
nắng chẳng hăng say rượu tần ngần,yêu,khoái!
cho khóc cười
hỡi nhà thơ sáng tạo
bão thế gian
,tuyệt,thích!
Đăng nhận xét