hương phấn bụi phiền

điểm trang hoa nở
hồng vui thiên đường
cuộc tình bỡ ngỡ
gió nào thôi miên

say tình khờ dại
hoa cỏ hồn nhiên
cánh bay ngắn lại
hương phấn bụi phiền

trăng qua cửa sổ
dọc ngang tơ trời
đêm người hư hoảng
quá khứ nhành đời

chiều ra thu chậm
nhẹ nhàng lá rơi
cánh sầu quên lối
tay người chơi vơi

sao em không đến
để buồn cả thơ
bình minh thoang thoảng
trời rạng mưa rào

ngày mai bí hiểm
nụ hôn mùa đông





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng qua cửa sổ
dọc ngang tơ trời
đêm người hư hoảng
quá khứ nhành đời,thích!

Nặc danh nói...

chiều ra thu chậm
nhẹ nhàng lá rơi
cánh sầu quên lối
tay người chơi vơi,mê!

Nặc danh nói...

bình minh thoang thoảng
trời rạng mưa rào,lạ,thích!

Đăng nhận xét