men say áo cưới

một ngày
men tình say áo cưới
phá tan đi nghĩa địa trong hồn
cứ rộn ràng tỏa hương sắc đam mê
ngày giục giã mảnh tương lai trần thế
hoang lạnh
xa rồi ngày sách vở
tia nắng xuân tóc bạc quện bờ vai
đêm về
niềm vui sợ hãi
ai bước đi trên những dặm dài
sóng đánh
nhịp thời gian bồi lở
trăng khuya
xuân mộng đi về

thơ hiền
chớp mắt đời mơ mộng
giấc mơ yêu nắng hồng vươn vai
xướng họa trào dâng đời lữ thứ
sương mù giăng khát khao mưa thu
xuân lạnh
mặt trời xa vắng
nỗi niềm đương hành khất mịt mù
khát khao nắng mùa thu gầy guộc
gió mưa qua cửa rừng hoang vu
bất hạnh
muôn phần cay đắng
tình duyên
kín dòng lệ sa
một mai hai đứa mình chung rượu
thánh thiện tràn lan muôn sắc hoa

         

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày giục giã mảnh tương lai trần thế,hãi,thích!

Nặc danh nói...

sóng đánh
nhịp thời gian bồi lở
trăng khuya
xuân mộng đi về,lạ,yêu!

Nặc danh nói...

xướng họa trào dâng đời lữ thứ
sương mù giăng khát khao mưa thu,thích!

Nặc danh nói...

xuân lạnh
mặt trời xa vắng
nỗi niềm đương hành khất mịt mù
khát khao nắng mùa thu gầy guộc
gió mưa qua cửa rừng hoang vu,mê!

Nặc danh nói...

một mai hai đứa mình chung rượu
thánh thiện tràn lan muôn sắc hoa,tuyệt!

Đăng nhận xét