sầu giăng kín
cà phê đắng mưa ngập trắng hồn
thành phố quê hương hiu hắt mịt mù
con tim xót bến đò xưa chờ đợi
xa cách
cho tình ta sống mãi
yêu cho nhỏ máu trái tim côi
làn môi vỡ tuyết sương tan ngoài cửa
trống vắng
mùa đông lạnh
hoài nghi trong rượu nghĩ hơi nhiều
mổ xẻ
thoát mọi điều tăm tối
cho xuân về bát ngát xanh tươi
hạnh phúc
đỉnh cao vời vợi
nhịp cánh chim bay đến rã rời
thời gian
là thước đo sự sống
con tàu về trên bến cuối cùng
thiên đàng vô tội
chân lỡ nhịp
một chút tiêu điều hiu hắt rơi
xuân mộng
tình xưa người đưa đón
rượu lả lơi vui bước nhịp người
sóng đánh trong tim hồn ngấn lệ
tuyết phủ trắng
lòng mênh mông trăng
gió gọi
rừng khuya thức giấc
yêu nhau
làn suối mát trong lành
cỏ say đắm
giấc mơ huyền thoại
đêm yên lành
buông giọt tình xanh
3 nhận xét:
thiên đàng vô tội
chân lỡ nhịp
một chút tiêu điều hiu hắt rơi,thích!
sóng đánh trong tim hồn ngấn lệ
tuyết phủ trắng
lòng mênh mông trăng
,tuyệt ,thích!
cỏ say đắm
giấc mơ huyền thoại
đêm yên lành
buông giọt tình xanh
,mê!
Đăng nhận xét