những ô vuông hạt bụi
quét dọn không gian sắp xếp ưu phiền
nét bút vút lên cao
như cánh chim vượt qua miền dông bão
nghĩa địa
xác thân nào kỷ niệm
níu giữ nhau trên cuộc đời trôi
gam màu vững chắc ngang trời đất
hạt bụi tả tơi gió rụng rời
trầm mặc
cuộc đời toàn màu trắng
màu khăn tang đâu xanh đỏ tím vàng
óng ánh ngọt ngào hồn xuân sắc
đêm buông mình trong tiếng nhạc rơi
giá vẽ
bàn tay ai ướp lạnh
dáng vẫn ưu tư nhựa tràn đầy
đông về
ai đi may áo cưới
gió lạnh tê người chăn đắp đôi
giấy trắng
vẽ ngàn lần trong mộng
không màu
em là họa sĩ của chiều sâu
trái tim
dịu hiền thơm thảo
nhành yêu thương bịn rịn gió xa bờ
hồn say khướt xác thân vui dung tục
oằn lên
cảm xúc vết đau đời
chuyện tình
ngàn năm bão nổi
3 nhận xét:
nghĩa địa
xác thân nào kỷ niệm
níu giữ nhau trên cuộc đời trôi,vui!
gam màu vững chắc ngang trời đất
hạt bụi tả tơi gió rụng rời,tuyệt!
giấy trắng
vẽ ngàn lần trong mộng
không màu
em là họa sĩ của chiều sâu,yêu!
Đăng nhận xét