ngày trở lại

ngày trước mặt
thủy triều lên cao ngất
chiếc lá khô trên dòng nước thời gian
nghĩa địa trong tim tìm hành tinh lạ
cỏ mọc bên đời năm tháng dở dang
nắng tắt
giấc mơ lăn xuống vực
con sóng dạt dào trái tim lao đao
bỏ lại cây khô buồn lận đận
bỗng thấy yêu thương hiện cuối đường
ngày trọ
cuộc tình hờ hững
hồn giăng biểu ngữ khi yêu
trăm năm
cuộc vui trần tục
bao đắng cay lay những muộn phiền

dấu hỏi
bài thơ về trước ngõ
đêm hạnh ngộ
giấc ngủ lùi sâu
trái tim tha thiết mưa trên phố
một chút sầu vương tàn cõi mơ
sương mù
thơ rơi thành trăm chữ
rớt xuống đời nhau bao vết thương
tuổi hồng phấn
thu chết cuối con đường
mùa xuân đến trăng phai liễu rủ
hội ngộ
trời chợt nắng chợt mưa
nỗi buồn đong đưa ngày tháng
gió gọi đông sang
ngày trở lại
thiên đàng

 




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nghĩa địa trong tim tìm hành tinh lạ
cỏ mọc bên đời năm tháng dở dang,thích!

Nặc danh nói...

trăm năm
cuộc vui trần tục
bao đắng cay lay rễ cuộc đời.lạ,thích!

Nặc danh nói...

tuổi hồng phấn
thu chết cuối con đường
mùa xuân đến trăng phai liễu rủ,khoái!

Đăng nhận xét