ngơ ngác chim bay

gọi nhau
gió tận cùng khoáng đạt
thăm thẳm mặn mòi khao khát chìm sâu
muối mặn gừng cay sóng nước tháng ngày
mặt trời lặn hoàng hôn nhào ập đến
chao chác
câu hò ngàn dặm
làn điệu đổi thay ngơ ngác chim bay
cánh buồm hướng mặt trời tít tắp
vũ trụ cuồng quay tia nắng say
đục trong
con nước vơi đầy
bồng bềnh
cánh hoa tím nhạt
ai vẽ Trương Chi trong nắng xưa bàng bạc
để tiếng sáo buồn đem nỗi nhớ đi hoang

trốn chạy
bởi vòng tay thương mến
cuối chân trời mây nước có gặp nhau
ước
mỗi ngày
tim đập dồn khao khát
nhịp điệu vòng quay cơn gió say
tiếng khóc
người đàn ông
bình thường và thật lạ
của những nghĩ suy và dòng đời bạc tóc
cho bình minh xanh
biển ngủ
yêu lắm bình yên
cánh buồm đỏ và trái tim hong gió
vô bờ
khát vọng
cõi vô hình

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ai vẽ Trương Chi trong nắng xưa bàng bạc
để tiếng sáo buồn đem nỗi nhớ đi hoang,thích!

Nặc danh nói...

tiếng khóc
người đàn ông
bình thường và thật lạ
của những nghĩ suy và dòng đời bạc tóc
cho bình minh xanh,thích!

Đăng nhận xét