chút hơi tàn leo lét
giấc cô miên rùng rợn nẻo hồn mê
tơ tình run nét chữ buổi chia ly
đời sạch sẽ giấc mơ luôn tươi trẻ
âm hưởng
thơm lừng trang giấy
màu mực tươi xanh ngát ý mong chờ
tóc chia ly ai níu gọi hàng cau
yêu sai lỡ để cho sầu bầm dập
một mình
ngựa xe đêm cuồng dại
gấm the thay đổi những hình hài
tình hé nụ vụt cánh chim bay
niềm thương xót ngậm ngùi đêm mỏng mảnh
nét đẹp
màu mực xanh tươi mát
dáng thon thon run rảy nét trân thành
lòng tự thú trước bình minh ảo ảnh
ngõ rộng
cố tìm nơi ẩn nấp
chờ đợi hoài công mưa nắng bay
đợi em
mười ba năm trước
hiên suông ngõ vắng vẫn trông chờ
ngai vàng
lệ sa bạch lạp thức
lung linh nguyệt thấm trang đời
mười hai bến nước nông sâu cạn
sen vàng khoe nhịp bóng rời ngai
cành khô
trói hoa niên hồng liễu
trời sương dan díu bóng mây dài
gấp sách cất đèn gom mây lại
thơ vút sầu say mộng Liêu Trai
lệ ngâu
giọt đời rơi thánh thót
4 nhận xét:
đời sạch sẽ giấc mơ luôn tươi trẻ,thích!
tình hé nụ vụt cánh chim bay
niềm thương xót ngậm ngùi đêm mỏng mảnh,hãi,thích!
mười hai bến nước nông sâu cạn
sen vàng khoe nhịp bóng rời ngai,thích!
gấp sách cất đèn gom mây lại
thơ vút sầu say mộng Liêu Trai,Thích!
Đăng nhận xét