chơi vơi cánh bướm
bánh xe thiên lý dập dồn
ôm ấp kỷ niệm ngày không nắng
cánh buồm
thăng trầm tuổi trẻ
bao năm mới thấy nụ hoa cười
oan nghiệt
trái ngang nào theo đuổi
bờ môi mọng chìm đắm nụ hôn
chơi vơi hương sắc hoàng hôn gọi
mây trắng nghìn thu lạnh cuộc đời
ngậm ngùi
cung đàn ly biệt
mắt nhung buồn chan chứa nắng tương lai
sầu đong
cánh hoa vàng lưu luyến
lệ rơi ướt đẫm mộng thu dài
phiêu bạt
chuyện trầu cau duyên nợ
ngày xanh ong bướm chẳng vội vàng
trái đất vỡ đôi đời hai mảnh
cơn gió nào xé dọc trái ngang
phũ phàng
thăng trầm cơn pháo nổ
nghiêng nghiêng giọt đắng hai hàng
từ mai em là người bên ấy
rào kín cổng trời không gió mây
phong tình
lệ pha ly rượu cạn
hoàng hôn sầu tím góc chân mây
xin đừng trách chi đời lữ khách
gió lạnh run
cánh buồm bể dâu
duyên lỡ
tình đi về muôn ngả
trên đầu
mây gió tung bay
4 nhận xét:
chơi vơi hương sắc hoàng hôn gọi
mây trắng nghìn thu lạnh cuộc đời,thích!
trái đất vỡ đôi đời hai mảnh
cơn gió nào xé dọc trái ngang,hãi,thích!
từ mai em là người bên ấy
rào kín cổng trời không gió mây,thích!
xin đừng trách chi đời lữ khách
gió lạnh run
cánh buồm bể dâu,lạ thích!
Đăng nhận xét