đời say

bến đợi
câu hò đẩy mái
thuyền nhẹ đi trên sông
tia nắng
bình minh chân trời rộng
giấc ngủ bình yên tuổi thơ hồng
chênh chao
mùa đông nào bão tuyết
giọt linh thiêng hòa nhịp thần kinh
mùa xuân vững chãi bờ tuyết lở
từng giọt xuân rơi nhịp động tình
hoa nở
hương thơm nào xuân sắc
suốt đời thương nhớ mãi mênh mông
trăng tuyết xứ người tê buốt giá
nỗi nhớ quê hương cứ chất chồng

gói mộng
cây gạo bên sông
hoa đào hoa mai nở
tuổi hồng năm tháng sông vùng vẫy
nhịp sáo trên đường tung gió đông
thao thức
trăng thề tan đáy cốc
tương lai nào chờ đợi
kỷ niệm tàn tro năm tháng dại khờ
nuôi cho lớn con tim dòng máu lệ
loang lổ
bầu trời rỗng và mặt trời rỗ
xuân đang ôm phao chìm
nhắp cái tha phương nốt cay tình phụ
phảng phất men hư ảo
đời say

 


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mùa xuân vững chãi bờ tuyết lở
từng giọt xuân rơi nhịp động tình,lạ,thích!

Nặc danh nói...

tuổi hồng năm tháng sông vùng vẫy
nhịp sáo trên đường tung gió đông,gợi ,yêu!

Đăng nhận xét