đông về quên nhau

sầu đong bốn mặt
cánh nhỏ mùa đông
hương say nhạt nắng
từng cơn gió lòng

trầm hương tuổi ngọc
chớm nụ yêu đương
thu trăng ướt áo
bóng hoa động tường

cành mai trong mộng
chèo khua sóng lòng
tâm hồn mở rộng
sương từng giọt trinh

thơ tình gẫy nát
trái tim khô màu
bốn bề thu nhọc
đông về quên nhau

thời gian thuốc độc
sương khói nằm im
giác quan lười biếng
vạn kiếp nổi chìm

tê mê dư cảm
vũ trụ hư huyền
bàn tay nhung bọc
cởi lòng thế gian

trăm năm thoi thóp
một đời rượu ngon

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ tình gẫy nát
trái tim khô màu
bốn bề thu nhọc
đông về quên nhau
,thích!

Nặc danh nói...


thời gian thuốc độc
sương khói nằm im
giác quan lười biếng
vạn kiếp nổi chìm,mê!

Nặc danh nói...

trăm năm thoi thóp
một đời rượu ngon
thích!

Đăng nhận xét