ngạt ngào hương ký ức
cùng em qua trường xưa
tim nồng nàn sách vở
kỷ niệm rêu phong mờ
hàng cây già ráng sức vẫy tay
bờ lưu luyến tóc mây cuộn chảy
thời gian
vỗ vào đời năm tháng
ngọn sóng đại dương dồn nén ước mơ
thơ vẫn bình yên như hơi thở
cát bụi cuồng quay trái tim thơ
hoang vỡ
sỏi đá trơ cành lá
ai say đời tay gối ước mơ
ướp tình
dệt mộng đời khô héo
biển đời sâu
thăm thẳm gió mưa chờ
tình ngã
bước chân người gượng dậy
nghìn bẽ bàng một phút tin yêu
xin đừng bắn mũi tên trúng đích
giọt tim đau tình phụ giáo điều
gom kỷ niệm
cánh diều vui gió đỡ
giấc mơ xiêu vạn vật điêu linh
rồi đây năm tháng buồm không lộng
biển xanh nhàu nát tim úa màu
cô liêu
bầu trời sụp đổ
vạn ngỡ ngàng trên những cánh bay
năm tháng
giấc mơ điên kỳ diệu
ngàn vạn sao bay
nói nói vạn điều
5 nhận xét:
thời gian
vỗ vào đời năm tháng
ngọn sóng đại dương dồn nén ước mơ,hãi,thích!
hoang vỡ
sỏi đá trơ cành lá
ai say đời tay gối ước mơ,tuyệt ,thích!
xin đừng bắn mũi tên trúng đích
giọt tim đau tình phụ giáo điều,hãi!
rồi đây năm tháng buồm không lộng
biển xanh nhàu nát tim úa màu,mê!
năm tháng
giấc mơ điên kỳ diệu
ngàn vạn sao bay
nói nói vạn điều
hãi,thích!
Đăng nhận xét