thăm thẳm bằng lăng

nước vỡ
vần thơ trong trẻo
nàng xinh đẹp lắm ngây thơ
từ ý nghĩ trên cánh đồng mùa gặt
tà áo trắng
tuổi lên hương
mùa hạ chín
thăm thẳm bằng lăng tím nét mây vàng
chim hót xuân sang
nhành môi thắm như cánh hồng tuyệt diệu
ùn ùn xe máy
tuổi yêu đương tắc đường
trời sập đất run
cánh đồng vui mùa gặt
nghĩa trang

hoàng hôn
mây tụ họp
tim nhỏ lệ mắt nhòa giọt châu
thơ nhờ trăng bắc cầu qua màn đêm quạnh quẽ
đông dài lê thê xuân đê mê
tình xanh như lá hồn yên ả
sóng vỗ
quê hương lặng buồn
nét gầy trong câu chữ
em ôm quá khứ
sóng triều trào dâng
nụ trinh nguyên bồng bềnh gió ngả
hương tỏa nắng
giấc mơ bên đời
người ra đồng giữa ngọ
dáng quê hương

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tà áo trắng
tuổi lên hương
mùa hạ chín
thăm thẳm bằng lăng tím nét mây vàng,thích!

Nặc danh nói...

ùn ùn xe máy
tuổi yêu đương tắc đường,vui!

Nặc danh nói...

sóng vỗ
quê hương lặng buồn
nét gầy trong câu chữ,hài,thích!

Đăng nhận xét