thay trời làm giặc

ngập ngừng cơn gió
nát nhừ rong rêu
vui chân lỡ bước
dốc lưng chừng trời

men say hoa cỏ
sương bay lên bờ
giọt yêu thương nhớ
nắng sầu hong thơ

ra đường chải tóc
mở lối trái tim
gió chiều lay lắt
tương lai ai dìm

thơ đời ẩn hiện
mộng ảo thật dài
trần gian sợ hãi
dĩ vãng phôi phai

lênh đênh đỉnh mệnh
mong manh bóng hình
thần linh trở mặt
sông hồ điêu linh

thay trời làm giặc
mặc nắng mặc mưa
một đời áo trắng
vui đêm giao thừa

vần thơ hỏi mộng
nắng đậu bờ vai

 




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

men say hoa cỏ
sương bay lên bờ
giọt yêu thương nhớ
nắng sầu hong thơ
thích!

Nặc danh nói...

mở lối trái tim
gió chiều lay lắt
tương lai ai dìm,thích!

Nặc danh nói...

thần linh trở mặt
sông hồ điêu linh,hãi,thích!

Nặc danh nói...

thay trời làm giặc
mặc nắng mặc mưa
một đời áo trắng
vui đêm giao thừa
thích!

Đăng nhận xét