thơ gieo lên cỏ nắng thênh thang
bóng chiều
gió mùa thu nhè nhẹ
trầm ngâm bàng bạc giấc mơ màng
êm dịu
cỏ mềm mộng ảo
em là ngọn gió đi về
rót vào không gian một thoáng đam mê
ai tìm thơ giữa buổi chiều phố vắng
nhớ thầm
cơn mưa trong đêm
câu lục bát đong đưa ngày tháng
say nắng
mộng lại nhiều
để mây khóc giữa đêm hè văng vẳng
thơ ghen
quên đi ngày tháng
sắc thơ nhuốm vẻ u hoài
ký ức đầu thai giận hờn khắc khoải
chim hót
ngọt lành sợi nắng
trời xanh rạng rỡ tương lai
mang nhung nhớ vắt ngang trời gió lạnh
hương tóc
bờ hoang cỏ mọc
môi hồng nhẹ lướt trăng rơi
dắt tay nhau bước đi về quá khứ
dòng mực
giọt mồ hôi mưa nắng
con tim nhả những sợi mềm
vần thơ quấn quýt đêm loang lổ
hương gió ngàn
thư gửi mùa đông
3 nhận xét:
em là ngọn gió đi về
rót vào không gian một thoáng đam mê
ai tìm thơ giữa buổi chiều phố vắng,thích!
ký ức đầu thai giận hờn khắc khoải,khoái,thích!
môi hồng nhẹ lướt trăng rơi
dắt tay nhau bước đi về quá khứ,hãi,thích!
Đăng nhận xét