thuở nào mây thấp

thuở nào mây thấp
ngoảnh mặt làm thinh
mưa gió vô tình
chải đầu êm ái

đất cong mặt giận
chân trời lảng xa
gió bè xác lá
tả tơi nắng về

phượng xa đỏ cánh
đôi mươi tình người
dung nhan thế kỷ
hồn người bến xưa

đăng trình ngàn dặm
một kiếp hóa thân
siêu quang ngày ấy
phù vân mảnh đời

sáng ra tắm gội
vũ trụ sáng tươi
chân hứng qua đồi
thiên hà vạn nẻo

gửi tình nhân thế
canh bạc đêm khuya

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đăng trình ngàn dặm
một kiếp hóa thân
siêu quang ngày ấy
phù vân mảnh đời,thích!

Nặc danh nói...

sáng ra tắm gội
vũ trụ sáng tươi
chân hứng qua đồi
thiên hà vạn nẻo,lạ ,thích!

Đăng nhận xét