thương nhớ vệt chân trời

những vì sao tỏa mộng trong lòng
sầu tím ngắt trái tim sôi động
trông ngóng
từng vệt chân trời
gió cay đắng long đong chiều mưa bão
thành phố
tuyết trắng phủ trời đông
ai đến bên nhau với cành thơ hoa mộng
ồn ào
cà phê giọt tí tách
khuấy động không gian tràn ngập đam mê
hun hút
đường vào tình sử
trăng thả rong thơ làn môi vỡ đêm về
ngây ngất
miên man thác loạn
tình vùng lên xé kiếp địa đàng

tắm gội
nhịp tinh khôi tung cánh
mùa xuân hồng lộng lẫy bước lên ngôi
nghi ngút khói không gian bơi lội
thiên đàng hiên ngang hạnh phúc nảy chồi
tóc xanh
giấc mơ nào ngăn cách
kiếp phù du mây mềm phủ vai
Ngân Hà lên tiếng không gian đợi
hé nhụy ngàn phương mưa tỏa hương
bát ngát
thảo nguyên đời gió cát
hoa lục bình đang trôi trên sông
thành phố
đêm về cơn mưa lả
hồn lập đông mây gió dập vùi
phận bèo
nghiêng nghiêng nỗi nhớ
ngày làm thơ

 


6 nhận xét:

Nặc danh nói...

thành phố
tuyết trắng phủ trời đông
ai đến bên nhau với cành thơ hoa mộng,thích!

Nặc danh nói...

hun hút
đường vào tình sử
trăng thả rong thơ làn môi vỡ đêm về,lạ,khóai!

Nặc danh nói...

tình vùng lên xé kiếp địa đàng,thích!

Nặc danh nói...

nghi ngút khói không gian bơi lội
thiên đàng hiên ngang hạnh phúc nảy chồi,tuyệt, thích!

Nặc danh nói...

Ngân Hà lên tiếng không gian đợi
hé nhụy ngàn phương mưa tỏa hương,thích!

Nặc danh nói...

phận bèo
nghiêng nghiêng nỗi nhớ
ngày làm thơ,yêu!

Đăng nhận xét