tim trời

sóng đánh
giấc mơ chìm im lặng
ngày ra thương nhớ trăng lạnh lùng
dư âm đợt sóng giăng màu tuyết
bến đợi vô cùng huyệt cõi không
tim thức
cháy vùng trời xa lạ
mây yêu thương gió chẳng cùng đường
tình xa tít hồn người ảo não
nước mắt chan hòa lẫn nụ hôn
quên sao được gió dồn trăng tuyết lại
kinh thánh ngân nga nghĩa địa trong hồn
mùa thu khóc ngọc ngà ai đánh mất
cung đàn xa lạnh chốn kiêu sa

thăm thẳm
ngàn cánh bay mơ mộng
lương duyên xanh biếc mộng võ vàng
xin làm giọt sương bay trong nắng
vũ trụ  quyên mình
đêm vãng sinh
hồn thơ
thầm kín
tình ấp ủ
hương tình xuân buốt giá tim trời
nghĩa địa bao la đời mệt mỏi
mái tóc xanh huyền
trăng vỡ đôi
tuyết giăng
tắm gội hồn muôn tuổi

   



7 nhận xét:

Nặc danh nói...

bến đợi vô cùng huyệt cõi không,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

tim thức
cháy vùng trời xa lạ
mây yêu thương gió chẳng cùng đường,hay!

Nặc danh nói...

tình xa tít hồn người ảo não
nước mắt chan hòa lẫn nụ hôn,choáng nghiện!

Nặc danh nói...

quên sao được gió dồn trăng tuyết lại
kinh thánh ngân nga nghĩa địa trong hồn,mê!

Nặc danh nói...

mùa thu khóc ngọc ngà ai đánh mất
cung đàn xa lạnh chốn kiêu sa,lạ ,yêu!

Nặc danh nói...

xin làm giọt sương bay trong nắng
vũ trụ quyên mình
đêm vãng sinh,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

hương tình xuân buốt giá tim trời
nghĩa địa bao la đời mệt mỏi
mái tóc xanh huyền
trăng vỡ đôi,choáng,thích!

Đăng nhận xét