tuổi chớm ngoài biên giới
xuân chẳng sang nhà hoa chẳng tươi
tình u sầu cứ gục đầu vào gối
ngõ lạnh nằm nghe cơn mưa rơi
duyên kiếp
cánh thư đi biền biệt
đàn chẳng cầm tay rượu chẳng say tình
đốt lửa
hương thiêng rẽ lối đôi bờ mộng
thơ vút sầu cay một giấc suông
linh hồn
lung linh vàng trang sách
cành khô mầm lụi quán chương đài
ôi hồng liễu yến diên thu thủy
nửa cuộc trần gian một chữ say
hoa rắc
ngõ vàng một thuở
nắng sớm đùa trên cỏ nhởn nhơ
yêu nhau tay khoác làm cánh bướm
nét đẹp trang đài thơm ý thơ
giáo đường
gái trai vui chộn rộn
thiên la địa võng gió cô hồn
tình yêu mật ngọt như khoai sắn
hoang lạnh về đêm hơi thở sâu
nhắm mắt
vui chi tình im lặng
giấc động thần linh thơ giật mình
bờ vắng
đốt mùa thu mây héo
giá lạnh băng
đời lại tiếc thương nhau
5 nhận xét:
đốt lửa
hương thiêng rẽ lối đôi bờ mộng
thơ vút sầu cay một giấc suông,lạ,yêu!
cành khô mầm lụi quán chương đài
ôi hồng liễu yến diên thu thủy
nửa cuộc trần gian một chữ say,lạ,thích!
yêu nhau tay khoác làm cánh bướm
nét đẹp trang đài thơm ý thơ,ngưỡng!
tình yêu mật ngọt như khoai sắn
hoang lạnh về đêm hơi thở sâu,yêu!
bờ vắng
đốt mùa thu mây héo
giá lạnh băng
đời lại tiếc thương nhau,thích!
Đăng nhận xét