hồn khóc

trầm hương
khúc gieo lên đá
nguyệt lạnh tỏa mát không gian
duyên đan phách dòng đời oan nghiệt
tâm hồn kia lũ lụt chia phôi
biển lộng
luyến láy cung thương
khơi nguồn thơ cạn đầy nước mắt
cuồn cuộn reo vang suối cuộc đời
ôm đàn
chơi vơi hồn khóc
bức tranh cuộc sống thép đang tôi
dung hòa nhan sắc tâm vô lượng
trên những nẻo mây phủ cuộc đời
giếng cạn
trăng vụn con sông cháy
vui bình minh chan chứa hào quang
mở toang
vạn cách ngăn trăn trở
duyên nợ trầu cau mộng xuân thì

ly biệt
bánh xe thiên lý
kỷ niệm buồn tia nắng mong manh
chơi vơi
hoàng hôn xuống dập vùi
ngọt bùi cay đắng tuổi xanh hy vọng
cánh buồm
thương nhau ngàn dặm
đem mùa xuân ánh sáng đi về
xích lại gần nhau bờ thương mến
yêu vạn lần trên cả đam mê
hiện hữu
đêm nồng nàn vĩnh cửu
nghĩa địa buồn ước nguyện xanh xao
nuôi nhớ
tung mình xuyên lục địa
vụn vỡ tương lai
dừng bước sơn khê
hồn khóc
mênh mang mùa giai điệu
đêm bùa mê

 




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ôm đàn
chơi vơi hồn khóc,hãi,thích!

Nặc danh nói...

bức tranh cuộc sống thép đang tôi
dung hòa nhan sắc tâm vô lượng
trên những nẻo mây phủ cuộc đời.thích!

Nặc danh nói...

xích lại gần nhau bờ thương mến
yêu vạn lần trên cả đam mê,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

hồn khóc
mênh mang mùa giai điệu
đêm bùa mê,khoái!,thích

Đăng nhận xét