xúc xắc cuộc đời

đời cười
hồn thơ vẫy gọi
trăng lung linh người lại say tình
tỉnh say say tỉnh nhiều luyến ái
đêm trăng về tỏa mộng thần kinh
yêu nhau
nắng hồng vương mưa tạnh
ngàn sao rung động mỗi đêm về
trái tim chớp mắt vui thong thả
gió ngả nghiêng trời mây hát ca
hoa vỡ
ngọn hải đăng từ biệt
hồn từ bi biển cả si tình
ngày gặp gỡ sương giăng mới lạ
vũ trụ đau mình nhịp phong ba

lệ ướt
xuân người đổ vỡ
duyên nợ trầu cau vạn chia ly
nhọc nhằn
trời đất hoang vu lạnh
nước mắt cuồng quay dặm tủi sầu
cao cả
thơ là vườn hoa lá
cỏ cây xanh biếc một màu da
nghĩa địa
xanh xao tình vĩnh biệt
đậm giấc sương trời thui sắc hoa
vạn nẻo
đỏ mắt thương trời tím
giọt tình yêu cô đơn năm canh
men đời
rượu tháng ngày đưa tiễn
gió ngồi
mặt trời rơi

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim chớp mắt vui thong thả
gió ngả nghiêng trời mây hát ca,thích!

Nặc danh nói...

ngày gặp gỡ sương giăng mới lạ
vũ trụ đau mình nhịp phong ba,yêu!

Nặc danh nói...

nghĩa địa
xanh xao tình vĩnh biệt
đậm giấc sương trời thui sắc hoa,hãi,thích!

Đăng nhận xét