cánh hoa rừng rơi

buổi chiều đơn điệu
rong rêu lượn lờ
lũ buồn xâm lấn 
gặm nhấm tim ta

phấn son muộn màng
trái đất mồ hoang
tay nào truyền lửa 
nhịp lên thiên đàng

cung đàn day dứt
rã rời ý thơ
đượm hương sắc nhớ
gió buồn tả tơi

hồ xanh bóng nước 
đỏ mắt tím trời
sông núi bận rộn
rượu say nghĩa đời

viễn xứ vời vợi
chơi vơi cánh bèo
sâm cầm nhỏ bé 
cánh hoa rừng rơi

núi đồi vạn tuổi
đắm đuối hương yêu
băng hà gió tuyết 
quặn mình nỗi đau

dòng sông than thở 
gia điệu vần thơ

    

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

sông núi bận rộn
rượu say nghĩa đời,thích!

Nặc danh nói...

núi đồi vạn tuổi
đắm đuối hương yêu
băng hà gió tuyết
quặn mình nỗi đau,yêu!

Đăng nhận xét