biển đời trùng điệp
nhớ quê hương thao thức vang ngân
tình thơ nối nhịp cầu qua lại
dòng sông bồi lở bên câu hò
năm tháng
ước mong người xum họp
việc đời lo trang sách học trò
ngược xuôi chồng chất buồn thêm nhớ
tiếng quê hương giọt máu ngẩn ngơ
sẽ có ngày đốt trăng kia than thở
hong tim lạnh cho đỡ nhớ hai đầu
đời lênh đênh con thuyền lộng gió
sóng hải hồ đau quặn vần thơ
manh cỏ
hương xưa tỏa bóng
nhịp cuồng quay
ngàn dặm cánh bay
thế gian cuốn hút hồn lưu bút
nắng cháy bàn tay nhịp đổi thay
nét cười
duyên trên đỉnh nắng
mộc mạc hai mùa chung lứa đôi
đại dương trắng xóa đời trôi dạt
gom kỷ niệm xưa tóc thối màu
lãng đãng
đông đang về trước cửa
mảnh hồn tan nát gió thu ngang
khắc khoải
câu thơ dang dở cháy
2 nhận xét:
đại dương trắng xóa đời trôi dạt
gom kỷ niệm xưa tóc thối màu,thích!
mảnh hồn tan nát gió thu ngang
khắc khoải
câu thơ dang dở cháy
khoái!
Đăng nhận xét