chòng chành

mùa đông
ửng hồng nắng nhạt
vu vơ câu hát
từng nốt nhạc tan
đá mỏi
giật mình ngỡ ai gọi
úp mặt vào đêm
chạm khẽ môi mềm
quay về
buồn vui thời vụng dại
chưa kịp gần sóng đã vỡ tan
câu hát
lửng lơ bờ môi hẹn
trái tim gầy sỏi đá làm quen
đêm vỡ
gần xa một thuở
có phải mình yêu như con phố ngoằn ngoèo

tay lạnh
buồn vui chia thế kỷ
gió mơn man trên những nụ hồng
xuân hè bước qua đêm rất khẽ
vỡ nhạc tan bè bóng lặng câm
tít tắp
sót lại vài mảnh vụn
ửng hồng nắng nhạt gió ngây thơ
nỗi nhớ khát khao dài đến thế
yêu nhau quá vội thiếu trăm điều
xa xôi rồi lại xa xôi
sáng nay giọt nước mắt rơi chòng chành
tình vờ
nghĩa chỉ thế thôi

 



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đá mỏi
giật mình ngỡ ai gọi
úp mặt vào đêm
chạm khẽ môi mềm,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

câu hát
lửng lơ bờ môi hẹn
trái tim gầy sỏi đá làm quen,hay ,thích!

Nặc danh nói...

đêm vỡ
gần xa một thuở
có phải mình yêu như con phố ngoằn ngoèo,yêu!

Nặc danh nói...

xa xôi rồi lại xa xôi
sáng nay giọt nước mắt rơi chòng chành,hãi,thích!

Đăng nhận xét