cơn mưa qua đêm

thiên đường
tỏa hương giấc mộng
tình nghèo quấn quýt nắng vàng tươi
trăng thanh áo ấm vùi trăn trở
máu lệ căng buồm hồn viễn khơi
thảo nguyên
bát ngát ngàn phương gió
hồn thơ gọi mộng giấc yêu đời
nghiệp vinh lận đận buồn đau khổ
ngập ngừng hé nhụy mây tỏa hương
lang thang
kiếp phong trần cuồng nhiệt
lửa bàn tay đốt những mây bay
ngậm ngùi hằng đêm sương giá buốt
chơi vơi tình muộn trắng muốt đời

góp nhặt
sớt chia tình mong đợi
cơn mưa qua đêm
ướt đầm màu viễn xứ
gió giật từng cơn
lạnh giá kiếp người
rong ruổi
lời thơ đâu mỏi cánh
bay lượn tung hoành
nhỏ lệ bờ  mi xanh
thuở ấy
dại khờ tim bé bỏng
gió yêu thương mà lại được nuông chiều
tình là gì hồn hoang mầm le lói
như trăng sao đờ đẫn chốn nghĩa trang
đâu biết
tóc duyên em hờn dỗi
phận bèo bọt
số kiếp nổi trôi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng thanh áo ấm vùi trăn trở
máu lệ căng buồm hồn viễn khơi,choáng,thích!

Nặc danh nói...

lang thang
kiếp phong trần cuồng nhiệt
lửa bàn tay đốt những mây bay,hãi,thích!

Nặc danh nói...

thuở ấy
dại khờ tim bé bỏng
gió yêu thương mà lại được nuông chiều
tình là gì hồn hoang mầm le lói
như trăng sao đờ đẫn chốn nghĩa trang,thích!

Đăng nhận xét