mây nước long đong
cành viễn xứ
chân trời xa vời vợi
phong vân
buốt giá cánh tay gầy
ngày khuất mặt cơn gió nào theo đuổi
những giọt sương
đời hằn từng cơn bão
đắng cay chua chát độc hành
hồn ú ớ với tương lai sầu muộn
thị thành
những thói đời điêu bạc
cụng ly chúc rượu sầu suốt đêm
cho đôi chân bước xá gì đời dông bão
kỷ niệm
ngày còn vương áo
thế gian buồn ảo não dế giun
nắng mưa dầm dãi bao mùa lạnh
sóng ngả thuyền nghiêng hoa lá sầu
tha thẩn
lánh xa đời dâu bể
lỡ duyên rồi
trái tim héo yêu thương
trái đất này sao mà nhỏ bé
giọt tình yêu vương nhẹ lên đầu
hồn hoang
nắng chín vàng huyền thoại
vườn địa đàng
vạn kiếp nguôi ngoai
thời gian chết
mây bừng lên ánh sáng
3 nhận xét:
những giọt sương
đời hằn từng cơn bão,hãi,thích!
tha thẩn
lánh xa đời dâu bể
lỡ duyên rồi
trái tim héo yêu thương,hài,thích!
hồn hoang
nắng chín vàng huyền thoại
vườn địa đàng
vạn kiếp nguôi ngoai
thời gian chết
mây bừng lên ánh sáng,choáng ,hãi,thích!
Đăng nhận xét