màu trinh e lệ
gió ân cần thuyền nhỏ trên sông
tình xuân
nắng nhẹ mây hờ hững
hương sắc thanh bình ngậm bước chân
duyên lặng
tơ chùng điệu thấp
mùa xuân hồ hởi bốn phương say
cỏ chen màu liễu đêm sương nhẹ
khói dịu hương êm tản mác gầy
thương mến
ánh trăng non nở rộ
rượu ngọt men hiền chắp cánh say
hồn vui
giấc tình duyên thuở trước
chênh chếch bờ môi khuyết trăng bay
hoàng hậu
mơ ba cung sáu viện
chặn bước chân ai giữa rừng già
bỗng nghe cọp hú xanh mơm mởn
người chẳng đợi nhau tủi bóng trưa
mong manh
lá ôm sầu tóc rối
một đêm dĩ vãng tràn thơ về
chiều nay mới thấy mưa ra bể
âm thầm muôn nẻo cánh hoa lê
say đắm
ủ dột ba mồ lá
vần thơ rón rén chân đêm
nụ cười tan tác sương không nhận
sóng buồn thương trôi dạt bể dâu
tràn ngập
phiến gương
hồ ảo mộng
4 nhận xét:
mùa xuân hồ hởi bốn phương say
cỏ chen màu liễu đêm sương nhẹ
khói dịu hương êm tản mác gầy
,thích!
chênh chếch bờ môi khuyết trăng bay,đẹp ,mê!
hoàng hậu
mơ ba cung sáu viện
chặn bước chân ai giữa rừng già
bỗng nghe cọp hú xanh mơm mởn
người chẳng đợi nhau tủi bóng trưa,choáng,hãi,thích!
nụ cười tan tác sương không nhận
sóng buồn thương trôi dạt bể dâu,lạ, thích!
Đăng nhận xét