nắng rơi vai

nắng rơi áo
giọt bờ vai bóng lẻ
qua thời mưa gió thắt chiều đông
tóc đội mũ len lòng tạnh vắng
cỏ mọc xanh tươi lộc nẩy mầm
thoang thoảng
tiết trời chiều tĩnh lặng
sắc quê hương ai đánh thức trong lòng
tiếng chim ríu rít dòng sông cũ
dạt dào nắng lụa bạc trăng ngân
cơn gió
đi tìm màu dĩ vãng
lá Diêu Bông xanh tươi
những kỷ niệm bên trăng sáng tỏ
gió lùa lồng ngực
mưa vồn vã gọi mùa

đôi vai
với bao điều kỳ diệu
khi sang sông bạn gánh tình riêng
mồ hôi tảo tần
bước chân giản dị
sắc đẹp dịu hiền nơi ý chí
hạnh phúc làm nền
gánh nặng ngày đêm
vui vẻ
không than phiền công việc
hoa tặng người
xuân về vĩnh viễn
gió dạt dào
ước vọng tỏa hương
nụ cười
mây soi trời đáy biển
gió thủy thần

   


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió lùa lồng ngực
mưa vồn vã gọi mùa,thích,vồn vã!

Nặc danh nói...

hạnh phúc làm nền
gánh nặng ngày đêm,thích!

Đăng nhận xét