quả dâng thơm chín khắp phương trời
hồng diễm ngày xưa người thương nhớ
về quê lại nhớ vùng trời lo toan
nắng ngải
tuổi đôi mươi thơ mộng
con tim một chút khù khờ
hạ về nhớ khoảng trời thơ ấu
tuyết lạnh bôn ba tranh bước nhau
tóc thề
gửi tình hương đồng nội
như gió mưa trao đổi mọi câu hò
như góc của hồn quê vừa lớn
tóc xuân thì mềm mại đam mê
tình trốn
nắng rơi vai khắc khoải
hồn bâng khuâng giữa sóng ngẩn ngơ
từ ngày duyên lỡ mùa cau héo
chia ngả vai rầu buồn trước sau
ước gì
bốn mùa thu gặp mặt
thương ngày mưa nắng lại như xưa
tại duyên phải số lang thang kiếp
chăn dâu nhả kén vàng tơ tằm
thôi đành
chốn hồng trần ngằn ngặt
kỷ niệm xanh
vàng võ chiêm bao
dọn dẹp tuổi già
con cháu vắng
3 nhận xét:
hạ về nhớ khoảng trời thơ ấu
tuyết lạnh bôn ba tranh bước nhau,hay,thích!
tóc thề
gửi tình hương đồng nội
như gió mưa trao đổi mọi câu hò
như góc của hồn quê vừa lớn
tóc xuân thì mềm mại đam mê,thích,mê!
từ ngày duyên lỡ mùa cau héo
chia ngả vai rầu buồn trước sau
hãi,thích!
Đăng nhận xét