ngơ ngác yêu

tóc xanh
mắt buồn tâm sự
em tận cuối trời
mượt áng mây
nắng tỏa
hồng tươi sắc mới
bước hoang toàng
thơ rực rỡ lá rơi
vẫy gọi
cổ tích bay lên
chân trời cánh hạc
giọt mưa xanh xao
trùng dương buông bóng tối
chới với
đáp số cuộc đời tình khúc
tâm hồn hòa hợp
đất trời nở nang

muộn màng
không gian nghiêng đôi cánh
vòng tay tình ái chơi vơi
tim cuồng nhiệt
lòng người kín lặng
đón nhận
hoa thiên nhiên hé nụ
thiên đường thỏa sức yêu đương
hoa tâm hồn quấn quýt tình gian díu
đã yêu
xin chớ ăn năn
mặc đời bão nổi cô liêu ngậm ngùi
nụ đào ngơ ngác
cung đàn phù vân

   


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng tỏa
hồng tươi sắc mới
bước hoang toàng
thơ rực rỡ lá rơi
hãi,thích!

Nặc danh nói...

vẫy gọi
cổ tích bay lên
chân trời cánh hạc
giọt mưa xanh xao
trùng dương buông bóng tối,khoái!

Nặc danh nói...

tâm hồn hòa hợp
đất trời nở nang
,sáng tạo,hay!

Nặc danh nói...

đón nhận
hoa thiên nhiên hé nụ
thiên đường thỏa sức yêu đương
hoa tâm hồn quấn quýt tình gian díu,lạ ,khoái!

Nặc danh nói...

đã yêu
xin chớ ăn năn
mặc đời bão nổi cô liêu ngậm ngùi,choáng!

Đăng nhận xét